PHẠM KHANG:bong::bong:

ĐỒ CỔ MANG HỒN NGƯỜI ĐẸP

Bộ sưu tập tiền sử
xếp chồng lên nhau trong căn phòng của nhà khảo cổ
những cái chén Trung Nguyên tứ đại mỹ nhân
xiêm y mỏng mùi tơ lụa
men sứ nở nang vết rạn chân chim
người ngọc của các quân vương
vàng son không che nổi nỗi buồn chứa chan

Thi phẩm
theo gót những thêu dệt truyền kỳ
sóng cuộn Ngũ Hồ
lụa trắng Qúy Phi
Điêu Thuyền lẳng lơ giữa gươm và giáo
tất cả bày ra sự sang trọng của tay chơi sành sỏi
cuộc chơi
dạo khúc huê tình
đau đớn lắm nỗi niềm người đẹp…

Bộ sưu tập tiền sử
những trang sách đã phai màu mực
sách viết về Kim Tự Tháp
tự sự thoát chết sau cuộc thanh trừng
vòng danh lợi ma muội của quỷ dữ
phát minh đưa đá lên trời
đá đủ tuổi mới ấm mềm da thịt
giấc ngủ kia thách thức nghìn năm…

Bộ sưu tập tiền sử
vẳng tiếng hú gọi hồn
như muốn nói với nhà khảo cổ
bảy mươi năm
một trăm năm của ngươi nào thấm vào đâu
ngươi ngây thơ hơn ta tưởng
ta già hơn ngươi nhiều lắm
ta là sử
ta không cần mặc cả!
PK…
Ảnh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả