XUÔI DÒNG VỀ BỂ 

Em chẳng còn than khóc nữa đâu anh
Bởi trời sinh ra đôi ta là thế
Nước trăm sông cũng xuôi dòng về bể
Cay đắng ngọt bùi thế mãi thành quen

Cơm áo gạo tiền nhân thế đảo điên
Nên chữ nợ duyên kẻ tròn người khuyết
Trời đất kia ...cũng còn thay đổi tiết
Cõi vô thường ai biết được ngày mai

Em mãi dặn lòng ...chẳng của riêng ai
Để được người đời tặng niềm ưu ái
Mùa xuân đi qua ...mùa xuân về lại
Kết nụ hoa đời đẹp mãi tinh khôi

VŨ HOÀNG MAI (BBT) ( cảm tác từ thơ Van Anh )
26/03/2017


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả