TÌNH MẸ !
Mẹ chết rồi 💀con đau thương
Mẹ nằm im một chỗ không cựa quậy
Trong lúc con nhìn mẹ ơi!
Mắt mẹ nắm tưởng là đang còn ngủ
Khi con cảm thấy, buồn đau
Bão táp 🌀phong ba cuộc đời mẹ ơi 😵
Lênh đênh con tự bản thân
Con không có mẹ, cùng chung bạn bè
Mẹ đi rồi, không còn gọi
Không có tiếng nói tâm sự tình con
Thấm thía nước mắt rưng rưng
Đêm ngày lặng thinh tiếng mẹ rời xa
Miếng ngon, con nhớ mẹ chăm ,
Nhớ xưa dạo bước tình con đong đầy
Lặng thinh tiếng mẹ đêm ngày
Bầu trời rộng lớn tình thương mẹ hiền./.
P/s Cảm tác thơ trong hình .
TN