Góc ĐờiCó phải chăng đời luôn dối gian ?
Nên thơ em dệt lệ tuôn tràn..
Về đâu mai dẫu tình tan hợp
Chỉ thấy thêm buồn những trái ngang !
Em vẫn chưa yên một góc đời..
Ta buồn thao thức với đêm côi
Giọt sầu em rớt làm sao nhặt..?
Phương đó, và đây cách biệt rồi !
Em hãy cùng ta chia sớt lại..
Mộng đời vụn vỡ nhói tim đau
Vì sau những phút chiêm bao đó
Tỉnh giấc còn đâu những ngọt ngào !
Em ạ cõi đời không phải mộng !
Cuộc đời dâu bể, bến trầm luân
Làm sau chối hết niềm đau cũ..?
Sưởi ấm hồn nhau giữa cõi trần .
Minh Tường