PHẠM KHANG:bong::bong:

LỐI NHỎ TÌNH EM…

Có một dạo em về xinh lối nhỏ
Chuồn chuồn bay đùa giởn áo em xinh
Em mượt thắm giữa cây vườn hoa lá
Gửi ngàn yêu trong ánh mắt sáng ngời…

Có một dạo em nô đùa thỏa thích
Tiếng ve kêu tha thiết buổi hè về
Anh đã thấy lòng em ngời sắc phượng
Những ngày xưa không chết phải không em

Có một dạo bên lục bình trôi dạt
Trôi mênh mông nào biết sẽ về đâu
Anh lại nhớ bóng em ngày xưa ấy
Vẫn còn đây trống vắng lắm… người ơi…! 
PK…

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả