ANH LÀ TÌNH YÊU CỦA EM


Tưởng như là chúng mình đã thân quen
Vừa gặp nhau môi mắt thừa lệ ứa
Linh tính bảo : anh chính là một nửa
Kiếp luân hồi thừa mứa nghiệp trần gian

Khép yêu đương khi sự sống ngập tràn
Đời buông bỏ chẳng ngó ngàng nuối tiếc
Một chiều thu anh từ đâu hiển hiện
Đến bên người cạn kiệt tiếng yêu thuơng

Nhận ra nhau trong ngàn kiếp vô thường
Một ánh mắt một trái tim kỳ vọng
Đời dậy sóng mà lòng em không sóng
Trọn một đời nồng thắm nghĩa yêu đương

Em chạnh lòng trong khoảnh khắc nhiễu nhương
Tình yêu anh qua lời thơ chan chứa
Một chiều thu bỗng trào dâng ngọn lửa
Sau bao năm khép của trái tim hồng

Sáng đẹp trời tô điểm mắt em trong
Môi em thắm má em hồng rực rỡ
Em khao khát trào dâng niềm chan chứa
Kiếp luân hồi ...một nửa vẫn là anh

VŨ HOÀNG MAI
18/02/2017

Không có văn bản thay thế tự động nào.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả