MÃI MÃI YÊU ANH

Anh mãi là người ấy của em thôi
Cho dù ta có một thời xa vắng
Nhưng em tin trong vô vàn chất đắng
Chẳng gì bằng trong trắng một tình yêu

"Cho rất nhiều nhưng nhận được bao nhiêu"
Vẫn ấp ủ đã bao chiều phong kín
Dẫu thời gian cách xa người yêu mến
Trái tim hồng vẫn hiển hiện mình anh

Cả trong mơ hay những lúc hiện hành
Em vẫn thấy bóng anh trong nhịp thở
Tim hồi sinh mắt không mờ lệ ứa
Kể từ ngày hai đứa kết chung đôi

Một lòng thôi em chẳng nói hai lời
Ngoài tình yêu một thời là tình bạn "
Đời vạn sóng nhưng tình em có hạn
Đã chọn rồi ...chẳng nông cạn đâu anh

Cả một đời hướng thiện với tâm linh
Sợ nhân quả xoay vần tình vay trả
Nên chẳng dám trước dòng đời hối hả
Khổ vì tình nghiệt ngã lắm anh ơi

Em một đời yêu mãi mãi anh thôi !
VŨ HOÀNG MAI
19/02/2017

Ảnh







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả