TÌNH CA CHO EM

Cảm ơn anh đã dành trọn cho em
Lời tình ca ngọt ngào và sâu lắng
Cảm ơn anh với tháng ngày thầm lặng
Dệt lên thiên tình sử khắc tên nàng

Cảm ơn người khi xuân mới vừa sang
Lời yêu thương viết dành cho hai đứa
Cảm ơn anh những tháng ngày thừa mứa
Được đáp đền bằng ngọn lửa trong tim

Em đã từng khắc khoải biết bao đêm
Những nghĩ suy ngẩn ngơ tình vụn vỡ
Đã bao lần trái tim sầu lê ứa
Là bao lần héo úa cả hồn hoa

Cứ chạnh lòng rồi lẫn tránh chia xa
Để tình yêu anh nhạt nhòa ký ức
Máu không thể ngưng về tim rạo rực
Hình bóng anh hiển hiện chẳng phai mờ

Em ngỡ rằng hạnh phúc chỉ là mơ
Thật ngớ ngẩn lại hững hờ xua đuổi
Để ta mất bao năm dài tiếc nuối
Trái tim ngoan buồn tủi mãi không dừng

Qua hết rồi những ngày tháng bâng khuâng
Anh trở lại khi nàng xuân vừa chớm
Thật êm ái trong tình yêu thắm đượm
Cả tinh cầu cũng ước được như em

VŨ HOÀNG MAI
19/02/2017

Ảnh






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả