NGÀY XƯA EM NÓI

Anh yêu ạ ! Ngày xưa em nói
Với đất trời yêu chỉ anh thôi
Nhưng anh nào hiểu khúc nôi
Giận hờn nhau bởi tại tôi...tại nàng

Thời gian đã võ vàng hai đứa
Tim ẩn sâu chất chứa bao điều
Mình chưa kịp nói khi yêu
Đã xa cách bởi trăm điều thị phi

Em hờn dỗi anh thì tự ái
Thế là ta đành phải chia tay
Cho em muôn đắng ngàn cay
Còn anh trắng mái tóc mây ít nhiều

Em nhớ lại một chiều xuân trước
Mình bên nhau dạo bước xem hoa
Bao người ngưỡng mộ đôi ta
Chúc cho hai đứa mặn mà bén duyên

Rồi anh bỗng ...triền miên vắng bặt
Điện thoại ngưng Facebook cũng không
Cho em tan nát cõi lòng
Tàn đông rồi vẫn trông mong người về

Tim từ đó bốn bề giá buốt
Hạ chưa tàn sướt mướt thu sang
Ngỡ rằng tình đã sang trang
Cho em thao thức bàng hoàng năm canh

Một ngày mới tin anh hiển hiện
Nhớ em nhiều không tiện biện minh
Gặp nhau em nhé ...chúng mình
Anh đây còn nhớ bóng hình năm xưa

Anh xin lỗi ...vì chưa hiểu ý
Đã vội vàng ích kỷ...nên hư
Xin em hãy mở lòng từ
Khoan dung độ lượng em ừ ...anh vui

Em bỏ lỗi lần này thôi nhé
Xin anh đừng bán rẻ tình nhau
Đôi mình nối lại duyên cau
Mong cho ta được nhịp cầu xây chung

VŨ HOÀNG MAI
21/02/2017


Ảnh







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả