THỦY CHUNG

Em nén lòng chọn hai chữ biệt ly
Thật tình em nào muốn mình như thế
Chiều bâng khuâng xót thương đời dâu bể
Nên nghẹn ngào gạt lệ giã từ nhau

Em quay lưng ...im lặng ...một mình đau
Anh đừng trách làm tủi sầu hai đứa
Em chọn rồi anh đừng trì kéo nữa
Lỗi duyên rồi thôi kèn cựa mà chi

Từ xa nhau em biết nói điều gì
Khi bên anh em chỉ là chiếc bóng
Không đủ lớn để lòng anh khát vọng
Mơ một ngày ước mộng được tròn đôi

Chuyện tình ngâu ...sao qua được luật trời
Yêu thương mấy cũng nửa vời anh ạ
Trời công minh - còn người luôn ngả giá
Phúc tại thiên nghiệp vay trả do mình

Em chọn rồi giữ vẹn tấm lòng trinh
Son sắc mãi một mối tình phong kín
Nếu một ngày thuyền xưa quay về bến
Không thẹn thùng lỗi hẹn với tình quân

VŨ HOÀNG MAI
25/02/2017

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đêm, nước và ngoài trời



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả