Lối Mòn
------

Một lối mòn đi quanh
Lá rơi từ dạo trước
Lang thang trong thua được
Tóc dài thêm mong manh

Vòng tay người có dành
Dù hững hờ ta nhận
Dẫu muộn phiền xâm lấn
Vẫn hơn là quạnh hiu

Muốn nói nhau thật nhiều
Sợ rằng không gặp nữa
Sẽ nhớ hoài lời hứa
Khóc vì chuyện mênh mông

Thôi thì thôi chờ mong
Dư âm còn đọng lại
Môi mắt cười nhớ mãi
Ký gởi phố dương gian

Dòng sông không hề tràn
Với bờ nam bờ bắc
Ngăn tháng năm xa lắc
Ký ức buồn long lanh...

Lá Cỏ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả