Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐỢI GIỮA MÙA NGÂU
Thơ : Chân Trời Chân Mây

Cuộc tình Em đợi giữa đường Ngâu
Tháng Bảy song hành đi tới đâu
Thời gian điêu đứng vùng băng tuyết
Ngực nghẹn hờn ghen hít rất sâu !

Anh sợ thời gian người bốn phương
Vì thơ diễm lệ kết uyên ương
Mỗi buổi nhìn anh đen hắc ín
Ân tình em thấy...sợ mà thương !

 Ngày đi mòn mõi nước trôi nhanh
Nhạt phai xuân sắc,đậm hương tình
Chẳng sợ thân già ho lụ khụ
Bởi vì mai mãi vẫn còn anh !

 Giận dỗi ngâm mình trong tách rượu
Cho anh hí lộng giấu đau đầu
Em ơi thiêm thiếp cùng ung bướu
Muốn cùng chia xẻ biết làm sao ?!

 Không ngớt đường Ngâu ngập nước mưa
Anh về thăm lại giấc mơ xưa
Song hành còn ngọt chanh dây mật
Dù cho muổi cắn vẫn hồn thơ !

 Có lẻ em cười anh lẩm cẩm
Bây giờ lại nhắc chuyện ngày xưa
Thôi thì đứng đợi đường Ngâu mộng
Ngữa mặt lên trời uống nước mưa !

 Em thường than trách khi đàm thoại
Anh ngậm tâm tình im rất sâu
Chuyện kể hoang tàn như cỗ mộ
Những lần voi vút,…vết hằn đau !

 CTCM  June 25-2017




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả