Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TA ĐI TÌM CHÂN LÝ
Thơ : Chân Trời Chân Mây

 1_SÁNG NGỌN ĐÈN LÒNG

Tình thơ sáng ngọn đèn lòng
Chiều tàn xa xứ ấm nồng máu tim
Ở đâu xa cách đi tìm
Nằm bên ngực trái đầy niềm mến thương !

 Chữ tiền nặng nợ mười phương
Chữ tình nắng hửng thiên đường phiêu lình
Chữ tình lấp ló lén rình
Bắt ngay tại trận,...hai mình nặng hơn !

 Đường trần lẩn lộn màu sơn
Dối dân gạt chúng giọng đờn lâm ly
Biết đâu Tự Giác là gì
Sanh con tội ác lầm lì chúa ôn !

 Ai ơi thân trọng phần hồn
Nghiêng vai thơ tụng vần … ồn siêu nhân
Vang vang thần chú trong ngần
Đẹp thay tượng ảnh truyền thần Vô Danh !

 Từ đó anh đi tìm cõi khác
Có nhìn chân lý,… cõi đời thường ?
Sáng ngọn đèn lòng nhưng chẳng thấy
Mặc dù Phật có,…khắp ngàn thương !

 CTCM June 28-2017
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả