Thơ Tình...

Anh viết thơ tình trong giấc mơ
Ngàn lời chân thật, ngỡ ngu ngơ
Dệt trong ánh nắng muôn lời nhớ
Nhớ mãi tình em luống dại khờ

Anh viết thơ tình tuổi mộng mơ
Tuổi hồng xuân mộng nét ngây thơ
Biết yêu màu tím trên trang giấy
Biết ngắm hoa rơi lệ ngẫn ngơ

Anh viết thơ tình lúc bơ vơ
Một mình thơ thẫn đứng mong chờ
Xa xa cánh én bay bay mãi
Lặng lẽ xuân về bổng nhạt phai

Anh viết thơ tình gửi đến ai?
Hồn hoang, một cõi bóng đêm dài
Lang thang gió thoảng, buồn rơi rụng
Theo bước trăng gầy, dạ đắng cay...

(chợt... nghe lòng một chút gì trống vắng...)



06/08/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả