Mười Năm trên Thảo Nguyên.

Mười năm nhanh quá không ngờ
Làm thân củi mục bến bờ cũng không
Lênh đênh theo nước xuôi giòng
Hoang vu một cõi mênh mông đất trời

Mười năm ta gói chuyện đời
Vùi sâu tất cả một thời xa xưa
Mười năm rừng lá thay mùa
Là mười năm chẳn đã thừa lãng quên

Mười năm trôi nổi bồng bềnh
Dường như quên cả tuổi tên đi rồi
Từ về đồng cỏ xa xôi
Mình ta với cảnh đất trời hoang vu

Đêm nằm nghe tiếng sói tru
Hòa theo sáo gió lời ru điệu buồn
Sự đời đã đã thả tay buông
Khép màn sân khấu vãn tuồng với ta

Hư không mai mượn làm nhà
Trải lên nấm cỏ thế là hồi qui
Phủi tay bỏ lại mà đi
Lòng không đeo đẳng những gì của xưa

Hình như trời sắp thu mùa .

Huyền Lâm .Trên miền Thảo Nguyên Mabank TX



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả