PHẠM KHANG:bong::bong:

TÌNH EM NỔI GIẬN…

Anh dễ biến thành tro khi cơn tình em bốc lửa
em nuôi dịu dàng cho một giờ lửa cháy
bàn tay em mềm
nụ cười em búp hoa
đôi mắt em chớp chớp mênh mang vô bờ
và giọng hát của em như suối trong của ban mai mùa hoa ban nở
em là cả một trời thơm hương cốm 
mùa thu của bao hồn người…

Anh dễ biến thành tro khi cơn tình em bốc lửa 
bởi em mang cả hồn trăng hồn mặt trời trong trái tim yêu
những cơn sóng dựng đứng
những lũy thành ngàn năm
những cung tên dáo mác
những anh hùng võ lâm trận mạc
những chủ nghĩa thánh thần
những hư vô bội tín…
đều có thể tan ra thành tro bụi
thành niềm tin cụt đầu
trước tình em bốc lửa
phải không em?

PK…

Ảnh

Image and video hosting by TinyPic






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả