Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


2_NGƯỜI EM THÁNH THIỆN
Thơ : Chân Trời Chân Mây

“Hay là Phật quá vô tình
Chân lý bất động bỏ mình còn đâu
Chân trời còn ngập mưa ngâu
Làm sao thắp sáng bể dâu tội tình !”
Comment cũa My Trinh

Em vẫn hương nồng như tuổi thơ
Dù anh nằm mộng cũng không ngờ
Sao có con người tiên thánh thế
Nhìn nhau tâm sự viết lời thơ !

Trỡ lại nhìn em Bồ Tát hạnh
Thấy hình sông Việt núi Nam nhà
Thấy em tận tụy bầy em dại
Thấy lòng thơm thảo cận kề cha !
Thấy em gian khổ mà tươi mát
Hể cứ nhìn em,...thấy gấm hoa !

Trâm anh ngồi bán bún riêu cua
Các con ăn học cứ vui đùa
Thăm chồng cãi tạo bà con giúp
Thuốc lào gạo mắm khỏi cần mua !

Trỡ lại nhìn em người tín nữ
Suốt đời chưa nói một lời gian
Suối em qua giữa vùng sa mạc
Hạt cát đời anh lóng lánh vàng !

Chân Trời Chân MâyJuly 1, 2017 at 01:20 am





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả