Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


3_KẺ NGU ƯU VIỆT GIANG SƠN CŨNG LÙI
Thơ : Chân Trời Chân Mây

 Con chim nhỏ bằng nắm tay
Nó xòe hai cánh vút bay lạnh lùng
La làng mỏ nhọn cực hung
Thoát cho nhanh,…kẻo tiêu tùng thỏ ơi !

 Ngẫm ra luống những bồi hồi
Thú hoang ác tính,còn người thì sao
Điêu linh chủ nghĩa loạn màu
Thâm cung uống tiệc máu trào vạn Dân !

 Người khôn cam chịu thằng đần
Kẻ ngu ưu việt thánh thần thị uy
Thì thôi nói mãi thôi thì
Giang sơn kẻ thắng,…thứ chi cũng LÙI !

Nên hèn,đâm mắt làm đui
Chặt hai tay,để làm cùi,nên chăng ?!

 Chân Trời Chân Mây July 2, 2017




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả