Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]









































TA ĐI TÌM CHÂN LÝ
5_ĐỜI SỐNG CẢNH QUANG
Thơ : Chân Trời Chân Mây

 Mẹ cha thường nói em khờ
Trời cho nhiêu đó ai ngờ dể yêu
Gặp nhau anh có chê nhiều
Vì nhau em thí mạng liều theo không !?

 Thương em có một tấm lòng
Vị tha hiếm quý chia nồng Quỳnh hoa !
Thất tình lục dục em à
Miển sao chân chất mượt mà hiền nhân .

 Em vừa nhõng nhẽo vừa thân
Vua hờn ưa khóc là cần có nhau
Em đi tắm suối động đào
Anh ăn bánh thánh lạc vào cõi mơ

 Hoa Quỳnh thơm ngọt đầy thơ
Yêu thương thuyền mộng tới bờ thiên thai
Anh không thấy nữa còn ai
Vì chưng thế giới riêng này cũa ta !

 Ngủ em áo trễ vai ngà
Ngoài kia đồi gió giao hòa thơ ru
Sáng trăng mở mắt sương mù
Có duyên sông núi đền bù trúc tơ !

 Vắng em vào thẫn ra thờ
Có em leo núi đúng giờ tròn trăng !
Không hề lấn cấn băn khoăn
Nhìn xa cao rộng đại ngàn nhé em !

 Chân Trời Chân MâyJuly 8, 2017




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả