Mạng Ảo ..

Em ơi má chạm vai kề
Đêm nằm chung gối đi về có nhau
Nhưng đời khó biết trước sau
Đổi thay, thay đổi ai nào biết hay

Yêu thương chi mạng ảo nầy
Lời thơm tiếng ngọt tràn đầy đó em
Bẩy giăng khắp ngỏ đường mềm
Đủ con bướm lạ đi tìm sắc hương

Thôi em , mạng ảo tình trường
Lỡ chân gai chạm má hường lệ rơi
Tình chung khó kiếm trên đời
Bởi nay lòng dạ đổi dời khác xưa

Yêu nhau đã suốt mấy mùa
Xoay qua ngó lại người vừa quay lưng
Nói chi mạng ảo lưng chừng
Mặt chưa biết mặt người dưng chưa tường

Mở lời ra nói chữ thương
Chỉ là cảm bẫy tình trường đó em .

Huyền Lâm ..Ngồi không viết vu vơ !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả