Lãng Quên .

Một mình gác vắng đìu hiu
Nằm nghe gió rũ bóng chiều vào thu
Bên song mưa bụi giăng mù
Vẳng trong tiếng gió lời ru điệu buồn

Cuộc đời xứ lạ tha hương
Đêm nằm nghe dế canh trường nỉ non
Ngày qua tháng lại hao mòn
Sờ lên mái tóc đâu còn tuổi xanh

Bao nhiêu mộng lớn không thành
Giờ đây sương bạc thôi đành an nhiên
Gói đi tất cả ưu phiền
Đem chôn quá khứ vào miền lãng quên

Trở về vui thú điền viên
Bên đồng cỏ vắng mình riêng lấy mình
Một đàn sóc nhỏ xinh xinh
Vài con nai lạc cảnh tình nên thơ

Đêm nghe sói hú bên bờ
Thông reo, trăng rọi. lững lờ mây bay
Nghe lòng lắng lại từ nay
Nhân gian thôi đã ra ngoài bước chân .

Huyện Lâm , vu vơ một đêm trên đồng cỏ Mabank TX,



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả