Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TA ĐI TÌM CHÂN LÝ
7_TÓC XANH CHÀO NẮNG HẠ
TÌNH THƠM ĐÓN NHÂN HÒA
Thơ : Chân Trời Chân Mây

 Rót mời nhau nhâm nhi tách trà đầy
Gom chút chữ làm nền xanh nắng hạ *
Con chó nhỏ sủa vang người khách lạ
Rồi ngoắc đuôi mừng rỡ nhận nhìn quen !

 Chó con thấy dữ mà hiền
Và rất hiếu khách cứ nghiêng đầu nhìn
Vẫn đầy nắng hạ lung linh
Mời anh nối bút chữ tình liền vo *1

 Xưa nay chưa từng hẹn hò
Ngựa menđườngnúi lò dò gặp nhau
Tóc xanh mừng rỡ khoe chào
Sớm mai nắng hạ ngạt ngào hương trinh !

 Dù ai đổ quán xiêu đình
Vẫn em thiện mỹ cũa mình hoài thương
Hào hoa ngỏ ngách trăm đường
Còn anh chơn chất bình thường em yêu!

 Tặng em hoa gấm lụa điều
Đôi ta đường thẳng mỹ miều song song
Cột tay sợi chỉ tơ hồng
Gặp nhau vô cực mênh mông toại nguyền !

 Gặp người cõi tục là duyên
Mấy ngàn năm đáp phi thuyền giáng lâm
Lầm em sao được mà lầm
Chữ HÒA thân thiết anh cầm hai tay !

 Chân Trời Chân MâyJuly 16, 2017
*Hai câu thơ My Trinh  *1 Bốn câu thơ My Trinh





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả