NÊN HÌNH BÀI THƠ
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Anh đừng đi đâu quá xa
Như trăng soi mái hiên nhà mỗi khi *
Sức đâu còn lực mà đi
Đất em cuốn hút diệu kỳ nam châm !
Xưa nay sáng suốt không lầm
Thơ em ủ mộng ươm mầm tồn sinh
Trăng vàng gió thổi lung linh
Mây trăng cuốn hút nên hình bài thơ !
Xa xôi đã thấy anh chờ
Em bên nguồn gió mịt mờ sụp mi
Cất giùm mấy chữ chia ly
Mặt trời sẻ khóc não nề chiều hoang !
Cõng em lên đỉnh thề vàng
Mỗi ngày mỗi mới huy hoàng tự do
Cần chi mỗi phút thăm dò
Hồn thơ vĩnh viễn trời cho riêng mình !
Bài thơ từ đó nên hình
Bàn anh từ đó lan quỳnh ngát hương !
Chân Trời Chân MâyJuly 16, 2017 at 17:00 pm
*Lục bát My Trinh