PHẠM KHANG:bong::bong:

CHÙM THƠ VỀ NHA TRANG VÀ ĐÀ NẴNG NHÂN CHUYẾN ĐI SÁNG TÁC TẠI MIỀN TRUNG VIET NAM

ĐÊM SÔNG HÀN

Ta ngược nắng về đây
hội ngộ với sông Hàn
đêm Gala tưng bừng muôn sắc nhạc
những ánh mắt
những nụ cười thân thiện
tình hoa mời gọi
rượu tràn môi
Ai đã đến đây
tay trắng
lưng trần
đóng thuyền ra biển
bán đảo Sơn Trà còn lưu vết đạn
đại bác Pháp hung hăng ván bài xâm lược
tàu Mỹ xua quân đổ xuống đất này
tượng Phật trên cao từ bi bao dung nhìn ra vịnh biển
dài rộng con đường Võ tướng quân
Đà Nẵng hôm nay là vận hội
đổi thay dáng hình đất nước
đổi mới tầm nhìn dân tộc cất cánh bay…
Nhớ thuở muôn dân mang lá cờ Đại Việt
bao anh hùng không tiếc thịt xương tan
ngày thống nhất non sông liền một dải
người về đây góp mặt những anh tài
Đà Nẵng vươn lên từ tro tàn đạn lửa
soi bóng xuống sông Hàn
soi bóng Thái Bình Dương
ta biết ơn những con dân đất Việt
đem tình yêu trí tuệ dựng cơ đồ
Ta đồng hành cùng Đà Nẵng hôm nay
thành phố hát bài ca người chiến thắng
đêm pháo hoa sông Hàn vào vũ hội
soi nụ cười tha thiết của em yêu!

PK...

XÚC CẢM NHA TRANG

Theo gót tiền nhân
Anh tìm về với biển
Ngày xưa ai neo gió cánh buồm
Anh hiểu thương đau bao thời trận mạc
Vịnh biển chiều nay tha thiết Nha Trang
Em ơi
Đất nước mình đẹp quá
Nha Trang nghiêng ngả rượu kề môi
Ôi nụ cười nuôi xanh bao lòng trai tình gái
Thịt da này dan díu trái tim nhau
Em dẫn anh đi tìm đam mê
Dạt dào con sóng
Con cua đỏ càng
Con tôm cong đuôi
Rong biển ngời ngời long lanh mắt biếc
Những Hòn Chồng, Hòn Tre, Tháp Bà soi bóng nước
Hồn phách theo vũ điệu gọi triều lên
Những quán cóc
Cape đèn mờ
Hoang mang phố dài ngủ gật
Bát cháo ốc sò nồng nàn như lòng em chân thật
Ta ôm siết đêm đầy buông thả đắm say…
Rồi một ngày
Anh phải xa em
Một nửa mang đi
Một phần đời ở lại
Anh có phải là Hòn Chồng của em ngàn năm phong ba, gió bụi
Anh có phải là chút tình rơi của em những ngày anh tan vào biển mặn
Anh có phải là một thoáng hào hoa đi qua đời em ngực đầy vú mộng
Thì em ơi!
Anh vẫn là Hòn Chồng của em ngạo nghễ biển Nha Trang đầy nắng
Nơi khúc ruột Miền Trung hóa đá để chờ nhau!

Trại sáng tác Nha Trang…

PK.

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả