ĐẸP MÃI QUÊ HƯƠNG TÔI 

Quê tôi rợp bóng tre làng
Có sông có suối - núi - hang - mạch nguồn
Có rừng bát ngát ruộng nương
Chim muông mỗi sớm tinh sương từng đàn

Biển xanh mây trắng nắng vàng
Bóng đa râm mát bắc ngang cầu dừa
Trưa hè những buổi chiều mưa
Có đàn em bé nô đùa quanh sân

Dân quê mộc mạc chuyên cần
Sớm chiều dầu dãi đỡ đần giúp nhau
Ngạt ngào hương bưởi hương cau
Bướm hoa trái ngọt cá rau bốn mùa

Lòng người chẳng thiết hơn thua
Đẹp làng yên xóm chuông chùa ngân vang
Quê tôi thôn nữ dịu dàng
Lúa vàng trĩu hạt trai làng se duyên

Tháng ngày êm ả đoàn viên
Tiếng rằng :Thế tục cảnh tiên khác gì 
Quê tôi kim cổ kiên trì
Dừng chân mới thấy diệu kỳ quê tôi

VŨ HOÀNG MAI 
30/10/2012







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả