PHẠM KHANG
NHẬT KÝ MỘT NGÀY NHẸ DẠ
Nhập cuộc một ngày nhẹ dạ
trời chang chang nắng
đường phố bụi mù
xe pháo loang lỗ thời trang
tốc váy khoe hàng
Intenets tranh nhau cập nhật
bảo mẫu bạo hành
đánh trẻ như đánh tù bỏ trốn
Vinasin nợ cao hơn núi Tản
nữ sinh hành quyết lẫn nhau
sân trường biến thành sân giác đấu
đầu rơi
máu chảy
lòng người...
dững dưng
nếu Tản Đà còn sống
chắc thơ ông cũng toát mồ hôi…
Nhập cuộc một ngày nhẹ dạ
vỉa hè thuốc lào, quán cóc
báo bán rong lướt mấy dòng chơi
cô giáo đốt nhà người thân…vô cảm
ông quan to lên đoạn đầu đài
chơi trống bỏi tiền triệu đô la
coi dân đen như cỏ rác
quán cơm bán đồ ăn phế thải
thương kiếp cầu bơ cầu bất qua đường
Nhập cuộc một ngày nhẹ dạ
bán đảo Triều Tiên đấu pháo chết dân lành
Xyri nổ bom liều chết
thương thuyết Iran đi vào ngõ cụt
chiến tranh chờ trên họng súng
xuất khẩu văn minh
rao giảng nhân quyền
những ông nghị choảng nhau bưu đầu bưu trán
thế giới nghị án một ngày mệt nhoài đa sự
ta cả tin bụi bám bạc lông mày…
Không chạy trốn được nỗi sợ hãi không thể đặt tên
ta đặt cược vào miền gái đẹp
cái nơ trắng hóa thành con rắn trắng
hổn hển cười
hổn hển khóc
tình tang
Của cải của ngày ta xin tặng em
vớt vát chút hơi tàn lực kiệt
đỏng đảnh chân dài đuôi tôm bật cánh
ly rượu tràn mắt ngứa chạm môi cong...!
PK…