Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



































CẢM TÁC BÀI KHI NÀNG ĐẾN CŨA SA GIANG

Thơ : Thái Uyên Sa   tặng Chân Trời Chân Mây

 Đêm trắng đầm đìa lệ ái ân
Đời ta lấm láp vết phong trần
Rượu say chưa thấu tình tri kỷ
Trăng sầu che phủ nét thanh tân

 Đưa tay ta đón lấy bàn tay
Lạnh lẽo tình xuân thắm từng ngày
Bóng người trong mộng nào đâu thấy
Ngan ngát tình ta biết bao lần

 Nét bút ly tao vội đề thơ
Đời đã cho em tự bao giờ
Em cười xóa sạch đời mưa gió
Đời vẫn còn nhau... còn ước mơ

 Tìm nhau khoan nhặt tựa đường tơ
Khóc nhau ta viết vội câu thơ
Chắp cánh ngàn mây đôi cánh nhạn
Tơ trúc buông rời dạ ngẫn ngơ

 Mười ngón tay dài thêm vụng dại
Cầm mãnh ngày rơi lá thu phai
Gói gởi buồn trong hồn khờ khạo
Chút tình tri ngộ mãi chờ ai...

 Thái Uyên SaJuly 22-2017




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả