BA MƯƠI NĂM - MẸ và CHA

Tặng Ba Mẹ - 30 năm ngày cưới


Con xin viết tiếp bản trường ca,
Hạnh phúc.
Của mẹ cha,
Ba mươi năm lẻ có các con.
Dù nắng mưa,
Đã bào mòn mái tóc.
Sợi vắn, sợi thưa, trắng cả mái đầu.
Những vết chân chim,
Tóe đôi bờ mí mắt,
Vẫn rạng ngời, như tuổi thanh xuân.

Và chúng con,
Mỗi ngày, mỗi lớn.
Chững chạc hơn khi đứng trước cuộc đời.
Cha mẹ thấy: ngày xưa mình ở đấy?
Một thoáng buồn, nhưng vững mãi một niềm tin;
Con ốc bể âm thầm trong sóng gió,
Hóa giọt muối tình thành trai, thành ngọc,
Để lại muôn đời, sự vĩnh cửu lung linh.

Ba mươi năm,
Nồng nàn, giản dị.
Hạnh phúc gối đầu trên những nỗi đau.
Cha mẹ đã sống,
Cũng âm thầm như con ốc bể.
Để lại chúng con,
Mạnh mẽ giữa cuộc đời.
Ba mẹ ơi,
Ba mươi năm hạnh phúc,
Là cội nguồn của vĩnh cửu lung linh!


09/06/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả