THÁNG MỘT VỀ
“Tháng Một về, nghiêng theo từng nét bút”
 Nặng khối sầu chân lạc lõng bơ vơ
 Bước xuống phố mà lòng ngỡ như mơ
 Giữa thực,ảo không có em bên cạnh
 
Tháng môt về nghe hồn sao hoang lạnh
Phố đông người lạc lõng một mình tôi
Trong ký ức còn luyến nhớ xa xôi
Đau xót lạ… hai mảnh đời hai lối
 
Tháng một về..bao năm còn rong ruổi
Hình bóng xưa vẫn mãi chẳng đổi thay
Đành, kiếp này ta làm áng mây bay
Trôi phiêu lãng nơi chân trời vô vọng
 
Tháng một về….
12:32AM-03/01/22
Lee TP ( Mit)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả