Xúc Cảm

Có những phút phù du như thế đó
Chợt giật mình không biết tỉnh hay say
Thổn thức cõi lòng chép tâm sự đêm nay
Hỏi cuộc sống đâu là hạnh phúc ???
Có những lúc bềnh bồng trôi nổi
Không biết rằng hiện thưc sẽ ra sao
Ôm nhung nhớ lặng câm trong kỷ niệm
Nơi nào cho ta hạnh phúc bình yên ???
Có những lúc suy tư về cuộc sống
Hạnh phúc la gì sao lại lắm trái ngang
Những giây phút phiêu lãng lang thang
Bỗng chốc tan theo làn khói mỏng
Đưa ta ra khỏi cõi bờ ảo mộng
Trở về đây với hiện thưc không mong
Ôi dòng đời sao vội vã trôi mau
Ta muốn níu một phút giây đầm ấm ......

KPD




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả