PHẠM KHANG:bong::bong:
TỚI NAM ĐỊNH NHỚ VŨ HOÀNG CHƯƠNG…
Ảnh động

Ta ngẫu hứng ven hồ bên lối xưa
bao hoài cảm về một hồn thơ không chết
những nốt nhạc buồn mùa thu rên lên
màu lá
màu người
màu muôn năm sóng vỗ
đất Thành Nam thi sĩ của mùa thu
người đã hát cho thu vàng lộng lẫy
cho gót giai nhân nức nở bỏ bùa yêu…
Ôi thương người
ôi thương đời
thương cát bụi bay
thơ SAY cho ngày mai sống
thi nhân của mùa thu bây giờ ở đâu
sao mưa giăng trời khóc ngâu biền biệt
Ta một mình đi
ta một mình khát rượu
ước có mùa thu ngày xưa
cùng ông Quất Lâm, Cổ Lễ trăng đùa
dâng tình lên người đẹp
ôi người thơ của muôn năm HỒN SAY…!
PK..
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnhẢnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả