CỐI XAY LÚA

Mình tròn trịa ghép sao vừa vắn
Chân vững vàng trục thẳng vươn cao
Ngọt ngào ôm chắc khít khao
Rì rầm dao động Lúa ào chảy tuôn

Bát(1) thấp thỏm hứng luôn chẳng ngại
Lòng say mê cứ mãi nhẹ xoay
Thân trên(2) chắc Ngõng(3) liền quay
Tai(4) thời lỗ nhỏ thật may Tràng(5) vừa

Hai thân mải miết hùa tay múa
Cười rung rinh Lúa tứa thịt da
Sao đành Cối chẳng xót xa
Cứ xoay cứ lắc Lúa la hừ hừ

Thân rã mỏi Cối đừ ngưng nghỉ
Trấu sù sì xấu xí tách ra
Gạo xinh thay áo trắng ngà
Nhờ công Cối đã đêm ngày hăng say
.

Ghi chú :
(1) Bát = Thân cối dưới
(2) Thân trên = Thân cối trên
(3) Ngõng = Trục ở giữa cối được gắn liền với thân cối dưới 
(4) Tai = Tai cối ( Tai cối được gắn ở thân cối trên , gồm 3 lỗ , lỗ giữa cắm Ngõng , 2 lỗ 2 bên ngoài cối trên để cắm Tràng )
(5) Tràng = Là phần 1 đầu cắm vào tai cối , 1 đầu có tay cầm để người điều khiển cho cối quay xay lúa
P/s : Các tên gọi trên có thể thay đổi theo vùng, miền
.

03/07/2015
Hoàng Hiện





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả