Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


























BUỒN ĐÊM MƯA
Thơ : Sa Giang Trần Tuấn Kiệt
Tặng Thánh Nữ Trang Đài

 Mai sau hoá đá yêu người
Trở thành thần tượng giữa đời phù du.
Môi đen còn nở nụ cười
Quả tim cuồng nhiệt những lời thương yêu.

 Đường trần còn chút tin yêu
Gió mây trôi nổi bóng chiều quê hương.

 Ngồi đây gõ nhịp hoàng hôn
Nghe trăm năm cũng sóng dồn bể dâu
Dù cho mặt đất đổi màu
Dù cho thiên địa cơ cầu lãng quên.

Em ơi gió lặng trăng liềm
Đêm nay soi sáng đôi miền bãi hoang.
Cát bụi nào giữ dung nhan
Thiên thu còn giữ những trang thư tình!

 Đêm sâu ngồi mãi một mình
Ngoài hiên mưa lạnh với hình ảnh thơ.
Nước non từ độ đến giờ
Những tia lửa hận bao giờ cho nguôi?!

 Sa Giang Trần Tuấn KiệtNgày 18/7/17




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả