PHỦ TỪ
----------
Mỗi Họ tranh đua lập Phủ Từ
Nam phong gìn giữ đúng Thiên thư
Hằng năm hai dịp dâng mâm cỗ
Đoàn kết nêu gương đến bấy chừ.
Hộ Pháp dạy khuyên giữ quốc hồn
Giáo Tông cho phép hiệp đồng môn
Gia đình mỗi Họ nêu gương sáng
Quốc Đạo truyền lưu quyết bảo tồn.
HĐ-17-8-2017
-------------------------
BÁO QUỐC TỪ
-----------------
Báo Quốc Từ nay đứng giữa đường
Tôn thờ tưởng nhớ các Quân Vương
Dốc lòng sùng bái ơn vì nước
Hết dạ noi gương chí quật cường
Chơn lý Kỳ Ba nầy mới có
Lập trường Đại Đạo cố phô trương
Mùng mười tháng cuối Xuân dâng lễ
Quốc Tổ nghìn thu giữ lệ thường
HĐ-14-8-2017
----------------------
ĐƯỜNG THI
-----------------
Đặc điểm Đương thi luật trắc bình
Viết mà sai trật có gì xinh
Trên đời chẳng việc chi rằng khó
Muốn đạt thành công phải cố tình
Tình thơ đẹp đẽ mới trêu đời
Nếu chẳng thì thôi chớ giỡn chơi
Người đạo dụng văn gìn phổ độ
Làm cho xứng đáng để muôn thời
Thời đại Kỳ Ba đạo đức truyền
Thánh Ngôn chơn lý rất thâm uyên
Khi nào vạn quốc đồng tôn trọng
Bốn biển vui hòa, thế giới yên
HĐ-15-8-2017
----------------------------
NGƯỜI DÂN THÁNH ĐỊA
-------------------------------
Người dân Thánh địa rất vui hiền
Cúng bái sáng chiều chăm chỉ siêng
Khách chợ hơn thua không nói tục
Trẻ già chay lạt chẳng ưu phiền
Vùng Tây thanh khiết Trời ban đủ
Tháng Tám nhiệm mầu Mẹ thưởng riêng
“Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc
Ngày sau làm chủ” mới uy quyền
HĐ-11-8-2017
-------------------
ĐÊM MƯA
---------------
Đêm khuya sương lạnh lại mưa tuôn
Cảnh vật quạnh hiu đượm vẻ buồn
Tiếng nhái thở than bên vũng cạn
Sấm trời chớp sáng tận xa buông
Ngồi nhà chờ đợi xiêm y sẵn
Ngoài ngỏ vắng tanh nước chảy cuồng
Cam chịu bỏ qua thời cúng Tý
Thẹn lòng vì cuộc sống chưa suông!
HĐ-12-8-2017
---------------------
ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI
-----------------------------
Đại Đạo hoằng khai cứu thế gian
Tiêng chuông thức tỉnh kẻ mơ màng
Say mê vật chất ... sầu đeo đuổi
Đấm lụy danh quyền ... khổ chứa chan
Cha gọi bớ con mau trở gót
Mẹ kêu hỡi cái chớ ham vàng
Giờ đây Đại Hội Long Hoa diễn
Diệt dử tôn hiền ... Thánh đức sang
HĐ-14-8-2017
--------------------------------
CÔNG QUẢ
Công quả là làm các việc sau
Kết bông, quét lá, sửa hàng rào
Quyết đem sức lực không nề khó
Tận hiến tiền nông mấy cũng trao
Thầy Mẹ thương yêu điều vẫn vậy
Ơn Trên chẳng thấy việc hơn nào
Phẩm ngôi Bạch Ngọc Cha ban thưởng
Phụng sự Đạo đời đinh thấp cao
HĐ-10-8-2017
------------------------
KHỬ TRỪ QUỈ MỊ
-----------------------
Quỉ mị ngày nay lộng khắp nơi
Thử lòng trung hiếu của con Trời
Tâm Ma du gạt, đừng xem bở
Lời Quỉ cố tình, chớ tưởng chơi.
Trừ khử tà gian là trọng đạo
Đuổi xa bạo ác ấy thương đời
Thánh Ngôn hằng đọc làm phương lược
Thiết giáp mang vào trí thảnh thơi
HĐ-10-8-2017
----------------
TRAI GIỚI
Tín đồ Đại Đạo nhớ gìn trai
Lục Thập Trưòng luôn thế mới tài
Ăn uống chớ chen tôm sữa trược
Luyện rèn trau đổi tính tình sai
Chay thân gắng giữ chay tâm nữa
Luyện chí nhớ lo luyện đức hoài
Giáo pháp luật điều Trời định quyết
Kỳ nầy hơn hẳn Một và Hai
HĐ-
-------------------
LỜI MINH THỆ
-----------------------
Minh thệ mấy người đã thuộc đâu
Khó khăn chi đó chỉ tròn câu
Ba mươi sáu chữ đừng dư thiếu
Một kiếp chẳng xong đọa ngục sầu
Nhớ mãi không thay lòng đổi dạ
Giữ hoài một đạo chớ về đâu
Giáo đường, chùa Phật hay lăng miếu
Những chỗ không thiêng chớ vái cầu
HĐ-6-8-2017
-------------------------
KỲ BA KHÁC KỲ HAI
------------------------
Kỳ Ba không giống với Kỳ Hai
Môn đệ Chí Tôn chẳng thuộc bài
Phật giáo Bắc Nam chơn pháp đổi
Ky Tô Thượng Đế Giáo Hoàng thay
Vu Lan tháng bảy tăng ni tổ
Hội Yến Trung Thu Hội Thánh bày
Tất cả giáo quyền hoàn thế tục
Ngữ Chi Tam Giáo chuyển từng vai
HĐ-7-8-2017
----------------------
PHỔ BIẾN THÁNH NGÔN
-------------------------
Mỗi tuần lên Mạng một bài thơ
Phổ biến Thánh Ngôn vạn quốc nhờ
Đức Chúa giáng trần mong cứu thế
Cao Đài khai đạo dụng huyền cơ
Tam Kỳ đổi mới phương tu luyện
Tứ chuyển xác minh cách phụng thờ
Mẹ muốn chúng sanh mau thức tỉnh
Nhìn ra Tân pháp với Thiên Thơ
HĐ-8-8-2017
----------------------
TẤC LÒNG DÂNG HIẾN
----------------
Thầy than thở : không nhơn thân, phàm ngữ
Mới cậy nhờ cả Chức sắc lưỡng Đài
Tiếp cận nhơn sanh, phổ hóa vạn loài
Để góp sức gầy nên cơ nghiệp Đạo
Chị em ta, không cân đai áo mão
Tự nguyện làm trách nhiệm Thiên phong
Phổ độ đời, không phải để giành công
Mà tuân lịnh của Cha Trời trông cậy
Em nên nhớ, chị em mình sẽ lấy
Lời Thánh Ngôn chuyển hóa để cùng ca
Hay thành thơ chiều sáng mãi ngâm nga
Ru con ngủ, cho thấm nhuần đạo đức.
Hãy thi thố tài năng và trí lực
Thầy chấm công ý chí của môn sinh
Thầy không cần vật chất hữu hình
Chỉ chấp nhận tấc lòng dâng hiến.
HĐ-
-------------------