Mẹ .

Đâu phải đợi Vu Lan rồi nhớ Mẹ
Tiếng hỏi thăm hay một chút màu mè
Mà hãy nhớ Mẹ luôn là tất cả
Suốt cuộc đời làm bóng mát chở che

Con dẫu lớn, dẫu khôn cùng thiên hạ
Dầu đói nghèo hay cuộc sống xa hoa
Nhưng lòng Mẹ vẫn ngày đêm lo lắng
Xem con mình như đứa trẻ lên ba

Nên giữ lấy cuộc đời câu hiếu nghĩa
Chữ thẳng ngay mới đáng phận làm người
Đừng chạy đuổi phù hoa quên nghĩa Mẹ
Sống cuộc đời chỉ rác rưởi mà thôi

Đừng đợi đến Vu Lan rồi nhớ Mẹ
Những ngày kia ta lại bỏ lãng quên
Trong con tim luôn khói thơm ngát tỏa
Mẹ lòng ta ngự trị một ngôi đền.

HL_Chung Tử .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả