VÙNG QUÊ MỘT NGÀY MỚI

Bình minh vừa ló
Đâu đó chim ca
Gà vừa rộn rã canh ba
Đón chào ngày mới chan hòa yêu thương

Gió vương ngọn trúc
Bông cúc vàng tươi
Nụ hồng chớm nở rạng ngời
Giọt sương tia nắng sắc trời lung linh

Bóng hình thôn nữ
Tay giữ nón nghiêng
Miệng cười má lúm cần siêng
Đằng xa chú tiểu ngả nghiêng sáo diều

Sớm chiều hai buổi
Lứa tuổi học trò
Rủ nhau í ới gọi đò
Đầu làng cánh phượng thập thò sắc khoe

Tiếng ve rả rích
Phấn khích lòng ta
Trẻ già, trai gái hoan ca
Chung tay xây dựng quê nhà đẹp xinh.

30/08/2015
Hoàng Hiện





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả