Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]




































ANH TỪNG VAN LẠY DƯỚI CHÂN EM
Thơ : Chân Trời Chân Mây

 Anh từng sụp lạy giữa chân em
Choáng váng hồn thơ ngộp khát thèm
Trăm lần rơi lệ xin ngàn tội
Cho ngày nhật thực biến thành đêm !

 Thôi mà thơ bay như chim
Chồng con bên nách chỉ tìm ý thơ
Sao em hoảng hốt nghi ngờ
Cho anh chết cứng bơ vơ ráng chiều ! 

Đường trần nhiều biết bao nhiêu
Vậysao cứ nhớ phiêu diêu Song hành
Dịu dàng môi ngọt đường chanh
Dù cho muổi đốt,…không đành dở dang !

Em ơi khốn khó Cua Càng
Chưa hề chủ ý hại nàng Cua Tiên
Bò ra bãi cát nghiêng nghiêng
Biển Đông dậy sóng làm điên cái càng !

Tới giờ lâm nạn trong hang
Đớn đau xâu xé bàng hoàng óc tim ! 

Lý tưởng nào đâu mãi kiếm tìm
Việc đời tương đối cũa ngày đêm
Hôm nay thù tạc mai là hận
Anh thề sụp lạy giữa lòng em ! 

Chân Trời Chân MâyAug 26-2017




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả