Đêm qua, nằm mộng rất ... kỳ
Thấy mình chẳng trẻ trung gì vẫn yêu
Sáng ra, hỏi tuổi "Bao nhiêu?"
Tuổi rằng "Nắng sớm, mưa chiều còn ... son"
Đêm qua, mơ giấc cỏn con
Thấy mình xuống biển, lên non cùng người
Gian nan mà vẫn tươi cười
Ừ, ngây thơ quá cuộc đời chúng ta
Đêm qua, quả đúng đêm qua
Trái tim có vẻ ... thật thà lắm thay
Sáng ra, nhìn nắng hiên ngoài
Còn nghe thơm tựa môi ai ... hôn mình
Bài thơ vì thế rất tình
Ngõ hồn ... ngái ngủ nhưng hình như vui
Thế nên mới biết trong đời
Ai không cần có một người để ... yêu
Tiền tuy mua được rất nhiều
Nhưng không mua được bao nhiêu ân tình
Yêu đương là chuyện ... tâm linh
Nên đang lúc ngủ vẫn ... rình rình ... mơ
TT08282017