PHẠM KHANG:bong::bong:
BỤI
Ảnh động
Rượt đuổi những giấc mộng hoang đường
Những mưu toan láu cá chợ búa
Những cái bắt tay phía sau hợp đồng ma quỷ
Bán đất
Bán làng
Bán đình chùa miếu mạo
Bán cả rừng nguyên sinh, sông hồ, biển cả
Thời của các đế vương ăn cướp lên ngôi
Thời của đồng tiền và xác ướp
Méo mó những định chế văn hóa
Thôi ta đành vào quán thịt chó gọi chai rượu nút lá chuối
Nhâm nhi đợi ngày mai
Ngày mai
Khuôn mặt ta thế nào nhỉ
Có trời mà biết được
Nếu Trạng Quỳnh mặc áo the khăn xếp
Ngọng nghịu vào quán buông vài ba câu chửi đổng
Thì vẫn là cái tếu táo của văn hóa nho gia
Phải chào thua lũ cháu con mua bằng mua cấp
Vênh vang cười híp mắt bên lũ đàn bà khả ố
Nhạo cái ngây thơ món ăn hoa đá
Trạng của nhân dân lạc quan chân đất
Trạng của tình yêu rêu mốc của thời nay
Ngày mai
Người ta đua nhau khoe rốn
Đắp điếm phấn son bơm vú để yêu đời
Nhông nhông sân khấu đặt cọc lời ca tụng
Những cái thây ma cha ông vứt bỏ
Bỗng dưng thành mốt thời trang
Lập hội viết thơ nhõng nhẽo
Câu chữ tối tăm luật cú chợ trời
Thương cho ngày mai đang giảy chết
Chạy đi đâu trước cuộc rượu máu này…!
PK..
ẢnhẢnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả