PHỐ VẮNG

Chiều dạo phố lang thang hè vắng
Gió chợt lùa, đuổi nắng chạy đâu
rơi nghiêng thả bên cầu
Mây trôi hờ hững, sương sầu buông giăng

Trăng vàng khuyết, đôi dòng lệ tủi
Mưa lạnh lùng hắt hủi miền thương
Buồn thay cánh liễu nhạt hường
Xót đôi cánh nhạn dặm trường cô liêu

Đêm tĩnh lặng, chân xiêu bóng lẻ
Cảnh đìu hiu vắng vẻ mình ta
Đèn khuya
nhạt ánh nguyệt tà
Dương cầm trỗi khúc, giọng ca não nề

Gót đã mỏi nhiêu khê còn lắm
Bao nỗi niềm gởi gắm ai đây
Thời gian
vò võ đắng cay
m bao phiền muộn chất đầy nhớ nhung.

27/11/2015
Hoàng Hiện






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả