Ước Mơ
-------

Tôi với  nhiều mong ước
Ước thầm lặng chân thành 
Nguyện cùng bầu trời xanh
Người đừng rơi giọt lệ

Tôi ước 
mọi điều lành
An bình trên khắp nơi
Với những giọt nước mắt  
với thật sâu trong tim
với nỗi buồn tự thuở
Rồi tan vỡ trôi đi

Tôi ước
cuộc sống được an bình
Quên đi những khó khăn,
Dẹp bỏ ghét và ghen, 
thứ tha không ganh tỵ
Hiểu và thông cảm 
trong đối xữ cùng nhau.

Hãy cùng tôi mơ ước
Một bình thường hoàn hảo
Được hay là không 
Chúng ta vẫn muốn mơ
và từng giờ vẫn ước...

Lá Cỏ






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả