Tôi Cảm Ơn
-------------

Cám ơn Cha 
Cám ơn Má
Đã sanh và nuôi dưỡng
Công ơn ấy suối nguồn
như biển cả mênh mông

Cám ơn người hôn phối
Trong những ngày chăn gối
dù có hay là không
dù phai hay vẫn đậm
dù xa hay là gần
Cảm ơn tiếng yêu thương

Cám ơn con của tôi
Trong thời gian đã và đang
Gần gũi và thắt chặt
bàn tay cùng ánh mắt
Bên mình Mẹ là con

Cám ơn những người bạn
đã quen và chưa quen
Cám ơn những cảm tình
nụ cười và ánh mắt
nhìn tôi và dẫn dắt
trong suốt chặng đường qua 
và sẽ là sắp tới

Tôi sẽ là tôi
Đơn sơ trong trái tim 
Ăn và mặc giản dị 
An lành đêm mộng mị

Xin hãy nhắc với tôi
Điều gì là lầm lỗi
Tin tôi trong lời nói
Thương tôi với tấm lòng
Sống chung một dòng sông..

Lá Cỏ








































Dáng xưa Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả