PHẠM KHANG:bong::bong:

CÂU THƠ BUỒN DANG DỞ…

Ảnh động

Đừng giã biệt em ơi đừng giã biệt 
Những ngày xưa đang réo gọi trong hồn
Biển gào thét phong ba và bão tố
Xa bóng xa hình ta không thể xa nhau…
Nhớ buổi yêu em mùa nắng lạ
Hè xôn xao hoa phượng đỏ sân trường
Những định lý tiên đề câu toán khó
Anh tranh phần để nói hộ lời yêu…
Em xinh đẹp bên cây đàn giọng hát
Anh tấu lên thành nhạc của đôi miền
Ôi năm tháng không phai mờ em nhỉ
Trách những đa đoan ngăn cách phận người
Đừng giã biệt em ơi đừng giã biệt
Tình ngỡ cầm tay đời lại cuốn trôi đi 
Một bóng nhỏ thân thương nơi lòng anh không ngủ 
Câu thơ buồn dang dở của ngày xưa…!
PK…

Ảnh

Ảnh động




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả