PHẠM KHANG:bong::bong:
NHỮNG GIẤC MƠ MÙA THU CỦA EM
Ảnh động
1.
Gom nhặt lá vàng
Gom nhặt những đám mây lang thang
Những chân trời ráng cầu vồng huyền bí
Những mùa phấn hương hờ hững trong đời
Em làm một giấc mơ bừng sáng
Khi những người đàn ông rụng rơi theo những lời có cánh
Chập chờn sắc lá vàng trôi…
2.
Em là hiện thân cho tình không tuổi
Những mùa thu không có lá úa nhàu
Em thả mơ màng lên nhan sắc
Lên những ngày trôi vu vơ
Em xóa sổ những cuộc tình tia chớp
Đem về bão tố giông mây
Cuốn giấc mơ của mùa thu đi xa mãi…
3.
Khi em khoác lên đời anh nụ cười
Hồn thu của lòng anh chơi vơi như men say
Khi em hiện ra trước mắt anh với dáng xinh như hờn như mộng
Anh thấy tình thu thật bao dung
Em đem giấc mơ mùa thu vào nồng nàn làm một cuộc tình bất diệt
Anh lạc vườn địa đàng vàng ruộm sắc hoa và bướm bay lên…!
PK…
Ảnh







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả