Image result for urdu sad girl sleeping
N g h e  k ể  c h u y ệ n  đ ê m  m ơ

----------------------------------------------------------------------------
                                                             Thơ : Phương Vy

.
Đêm thăm thẳm nằm nghe anh chuyện kể 
một giấc mơ chưa từng có bao giờ
em và anh tay trong tay thật thơ
mắt nheo cười ngây ngô... thương chi lạ!
*
Mình bên nhau về chơi thôn Vĩ Dạ
vẳng nghe lời tình... thơ ai khẽ... ngâm nga
giọng hò xứ Huế, đất Thần Kinh bao la
muôn tự ngọt ngào, lời ca thánh thoát!
*
Nghe anh kể... chuyện buồn, vui không dứt
chuyện tình yêu ray rứt đến bất ngờ
và có những đoạn... giữa trời thơ, rất thơ!
đồng cỏ xanh tươi, suối nguồn mơ… hạnh phúc
*
Có những điều muốn hỏi anh rất thực
lời thương thầm anh viết gởi... nghĩa chi(?)
em đọc rồi lòng bay bổng lạ kỳ
nghe nhịp tim nửa như si, như dại
*
Trời bên ấy... vẫn còn mưa, mưa mãi
đêm nơi này bao khắc khoải sầu vương
có những ước mơ... đơn giản, bình thường
mà đôi mình vẫn dường không với tới 
*
Đêm nghe anh... kể chuyện mơ và… hỏi:
- em hiểu gì hai chữ "cõi tình" không?
- đôi mắt em chứa đựng cả vào trong 
bỗng nghe đâu nỗi buồn dưng ập đến
*
Em cũng có những niềm riêng khép kín
nỗi nhớ người... xa tít tắp nghìn xưa
đêm trở về nhập hồn gió đong đưa
ru cõi tình… trọn vừa niềm nhung nhớ
*
Em muốn gửi ......
..... 
Gửi một người... đang nhơ nhớ... người ta! 

.
Phương Vy - 09052015



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả