1

Ngày Mai Chốn Cũ Ta Về

Ngày mai chốn cũ ta về
Tang thương thưở đó não nề hôm nay
Y nguyên một tấm hình hài
Dù bao nhiêu chặng đường dài đã qua

Chỉ là ta đã khác ta
Chân run, mắt mỏi đã già hơn xưa
Phế hưng biến đổi bao mùa
Mà lòng quanh quẩn như vừa đâu đây

Bước trên lối cũ xưa nầy
Vang trong tiềm thức những ngày ấu thơ
Thời gian ôi thật không ngờ !
Tóc xanh thuở ấy bây giờ trắng sương

Bể dâu biến đổi khôn lường
Ngày về chốn cũ lệ buồn lên mi
Kể từ cất bước ra đi
Giờ ta quay lại được gì bao năm ?

Chỉ nghe tiếng gió thì thầm
Gợi mùa xưa cũ lòng thăm thẳm buồn .

Huyền Lâm , ..Buồn vu vơ .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả