Hư Ảo .

Đời nhìn thấy có chi đâu là lạ
Sáng bình minh chiều lại bóng xế tà
Và tình đời cứ giả chân, chân giả
Mây vẫn hồng nắng vẫn rót quanh hoa

Có những cái cứ cho mình đã biết
Nhưng chạm vào nọ là hoắc lạ huơ
Và đôi khi nhìn hư hư, ảo ảo
Quá vu vơ mà lại thật không ngờ

Cả trời đất nắng mưa như bao thuở
Hết cơn dầm lại nắng hạn khô khan
Đừng thắc mắc cuộc đời sao rất lạ
Rồi bận lòng hay buông tiếng thở than

Thôi đừng hỏi cuộc đời sao lắm lạ
Hãy an nhiên mặc kệ đó là đời
Ngày thư thái đem buông lơi giấc mộng
Chỉ giữ lòng tự hiểu ...Đó cuộc chơi .

Huyền Lâm .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả