THOÁT Ý THÁNH NGÔN
---------------------------------
TNHT - Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình, chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. [Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con], song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp; chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con - Q.1 - ngày-3-1926
---------------------------
Cha Trời yêu ái cả sanh linh
Con cái đứa ngoan đứa bạc tình
Cha dạy bao lời : ma quyến dụ
Người cho biết trước : hổ lang rình
Xúi hoài ma quái chờ khi cắn
Giục mãi yêu tà thuận lúc rinh
Thiết giáp Thầy ban làm bừu bối
Phòng khi hữu sự giữ thân mình
HĐ-
-----------------------------------
THOÁT Ý THÁNH NGÔN
----------------------------------
TNHT - cả môn đệ Thầy duy có biết một chớ không biết hai; kẻ nào cưu tâm chia phe, phân phái là đứa thù nghịch của Thầy. Con hiểu à! Q.1 ngày 29-10-1926
Đọc Thánh Ngôn cần hiểu lý sâu
Chia phe phân phái tội hàng đầu
Kẻ thù Chánh đạo Kim Quang Sứ
Người kết Bàng môn hiệp mấy châu ?
Trừ diệt quỉ ma là hiếu hạnh
Lân la yêu quái sẽ mang sầu
Cha khuyên con thuận nên HiềnThánh
Đứa nghịch với Thầy chết đến đâu ?
HĐ-
--------------------------
VỀ THĂM QUÊ TÔI
---------------------------
Về Tây Ninh viếng Mẹ- https://www.youtube.com/watch?v=bN8vmcEztQg
---------------
Này bạn hỡi, về quê hương tôi nhé
Nước Việt Nam nhỏ bé nghèo nàn
Không sánh bằng Mỹ Úc đại bang
Nhưng đặc biệt không nơi nào có
Đạo Cao Đài do Trời giáng lập
Luôn tôn vinh cả Cha Mẹ thiêng liêng
Lễ Cha ngày mùng chín tháng Giêng
Còn Lễ Mẹ vào Trung Thu trăng tỏ
Này bạn hỡi, về Tây Ninh một chuyến
Mới nhận ra sự huyền bí tuyệt vời
Và khi nào vạn chủng nhận Cha Trời
Thế giới sẽ tự hòa binh miên viễn
HĐ-
------------------------
TRUNG THU ĐẠI ĐẠO
Tây Ninh đón Mẹ Ngày Rằm - https://www.youtube.com/watch?v=bytlV6TiYCo
---------------------------
Trung Thu chỉ có đạo Cao Đài
Đại Lễ chưa từng xưa đến nay
Triệu khách tựu về đông lớp lớp
Muôn xe nhộn nhịp đậu dài dài
Luật xưa đắc đạo Diêu Trì đón
Pháp mới đang tu Hội Yến bày
Ân xá Kỳ Ba này mới có
Chí Tôn vi chủ tuyệt vời thay
HĐ-
-------------------
NGỖ NGHỊCH VÂNG LỜI
----------------------
Nếu con có đứa con ngỗ nghịch
Đứa vâng lời con thích đứa nào ?
Cũng như Thầy Mẹ trên cao
Dạy con đừng có liên giao ma tà
Con ngỗ nghịch giận Cha ghét Mẹ
Trà lời ngang con bé bỏng gì
Giao lưu để xướng họa thi
Tà ma kệ chúng hại gì cho con
Cha mẹ sợ con còn thơ dại
Tà ma luôn quỉ quái mưu mô
Chúng gài nhiều bẩy con vô
Vào rồi sa đọa cơ đồ tiêu tan
Đứa ngỗ nghịch nói ngang làm bướng
Vở lẽ rồi đã vướng khó ra
Cho nên Thầy Mẹ lo xa
Không nên gần lũ tà ma hại đời
Còn đứa biết vâng lời rất khỏe
Cha dạy sao mau lẹ tuân hành
Tình thương tài sản sẵn dành
Vâng lời Thầy Mẹ sẽ thành Thần Tiên.
HĐ-
------------------
MỪNG ĐÓN TRUNG THU
-----------------------
Đêm Rằm Đón Mẹ - https://www.youtube.com/watch?v=QTLyCrL0FHg
MỪNG ngày Đại lễ dịp Trung Thu
HỘI hiệp môn sinh tận tít mù
YẾN tiệc tưng bừng hàng triệu khách
DIÊU đàn nhộn nhịp các phòng trù
TRÌ tâm độ chúng còn mơ mộng
CUNG thỉnh Tiên Nương đủ sắc dù
ĐINH hết Mậu sang luân chuyển mãi
DẬU qua Tuất đến ... nhắc người tu.
HĐ-
---------------
BÁC ÁI
----------
Không bác ái dạy người bác ái
Thật buồn cười những cái vẩn vơ
Cũng như các vị làm thơ
Lời khuyên đạo đức, lòng thờ quỉ ma.
Đời lắm kẻ tâm xà khẩu Phật
Đạo bao người tu thật ai ơi
Làm thơ miệt thị Cha Trời
Một bầy con Đạo hết lời ngợi khen
Thời pháp loạn quỉ xen khắp chốn
Bày mưu gian trà trộn đủ trò
Cà phê xướng họa hát hò
Vui cùng lũ ác , ... quên lo theo Thầy
HĐ-
------------------------
KHIÊM NHƯỜNG
-------------------
Không khiêm nhường dạy ai con nhi ?
Như thế này giá trị không con ?
Thánh Ngôn muôn thuở mãi còn
Đọc không thực hiện đánh đòn được không ?
Ba muốn con phải thông giáo lý
Việc đầu tiên đọc kỹ Thánh Ngôn
Tu đừng nóng nảy bôn chôn
Cũng đừng tự đắc linh hồn đọa sa
Người tu phải lánh xa tà quái
Chúng là phường chống lại Cha Trời
Làm con phải biết vâng lời
Hạnh nầy muôn thuở vạn đời tôn vinh.
BC - 16-9-2017
-----------------------
TÙY CON
-------------
Con qua mặt được người trần thế
Nhưng con ơi không thể thiêng liêng
Nhắn tin nói chuyện tư riêng
Làm sao cha biết hàn huyên những gì ?
Là người đạo xầm xì với quỉ
Bạn đồng môn sẽ quý hay khinh
Sao con không biết giữ mình
Đi chơi với bọn không gìn nết na
Vì bổn phận làm cha phải dạy
Nghe hay không do tại ý con
Bao giờ hơi thở ba còn
Thì ba chỉ rõ cho con : chánh tà
BC - 16-9-2017
--------------------------
BA VIET CHO CON
--------------------
Ba viết cho con bài thơ kỷ niệm
Khi nào buồn, con đọc để nhớ ba
Trong trần gian, kẻ theo tà không hiếm
Nhưng có con, khiến dòng lệ ba sa
Ba viết cho con từ con tim đau nhói
Vì lời ba khuyên dạy biết bao nhiêu
Con không thích những lời ba nói
Vì say mê ma khuyến dụ quá nhiều
Ma yêu con âm thầm không dám tỏ
Tình đơn phương thực tế nhiều rồi
Bùi Lan viết thơ tình như thế đó
Cũng vì theo tà quái thế thôi.
\
Ba không muốn con Bùi Lan dâm dục (1)
Vì nay mai con Chức sắc thiên phong
Con phải sống là nữ lưu hiền thục
Nói ít lời con có hiểu hay không ???
BC-Ba - 15-9-2017
------------
(1)
Tính tới tính lui sáu bốn rồi ,
Tình yêu coi vậy vẫn chưa nguôi .
Hằng đêm chẳng muốn nằm đơn chiếc,
Mỗi tối đua đòi ngủ có đôi !
Ước đặng ai đâu người hạp nhãn,
Hầu mong kẻ đó bạn chung bôi .
Cầu cho có được trang tri kỷ,
Để được chung lòng sống thảnh thơi !
BUI LAN
--------------------------------
MƯU CHƯỚC QUỈ MA
----------------------------
Cai quản suốt ngày mê đá banh
Nữ lo phây bút chẳng tu hành
Từ ngày quỉ dụ cho phương tiện
Là lúc mê trần ... bỏ chúng sanh
Rồi cũng năm năm thăng nhứt phẩm
Thế là một kiếp ... liệu viên thành
Ngày nay Chức sắc đông như thế
Mưu chước hổ lang đã sẵn dành ...
HĐ-
-------------------------
THẦY CẤM DỊ NGHỊ
----------------------
Thầy cấm môn sinh dị nghị người
Biết đâu sứ mạng chớ moi bươi
Cha khuyên xa lánh tà ma dụ
Me dạy nên thân kẻo chúng cười
Nam nhớ ngũ thường cho trọn vẹn
Nữ lo tứ đức đủ mười mươi
Đường tu chỉ có siêu và đọa
Biết chẳng hành tuân ... bởi biếng lười
HĐ-24-9-2017
--------------------------
ĐỒNG NHI THẤT THỆ
----------------------------
Buồn nghe câu chuyện một đồng nhi
Chẳng biết giận ai bực bội gì
Về Vạn Pháp Cung rồi xuống tóc
Hai năm thối chí bỏ ra đi
Hoằng Pháp tầm sư bái phục thầy
Ngỡ rằng bến cuối tại nơi đây
Không ngờ cũng chán lên Đà Lạt
Chưa hẳn bền tu ở chỗ nầy
Đồng nhi thất thệ chạy lung tung
Chắc chắn đường Cha chẳng hiệp cùng
Xã hội ai tin người phản bội ?
Gương xưa còn đó ... kẻ không trung
Quỷ lộng giờ đây khắp chốn rồi
Tây Ninh gốc đạo cũng lôi thôi
Nữ nam phê pháo ... ôi đầy quán
Lên mạng phô trương thật quá tồi ...
HĐ-
----------------------------
KHÔNG THƯƠNG ĐỪNG GHÉT
-----------------------------------
Chí Tôn dạy, hãy thương yêu đừng ghét
Vì ghét là tánh nết của ma vương
Với Cha Trời kẻ thù nghịch cũng thương
Vì ngu dại mới làm điều sai quấy
Có những kẻ lấy nước sông đem khuấy
Để làm hồ ... sao được các con ơi
Họ không tin trên đầu họ có Ông Trời
Nên mới dám vu oan cho người khác
Cả một lũ nữ nam nhỏ to khoác lác
Thế cũng khoe trí thức Đại học Văn
Với hành vi còn thua cả những thằng
Vô giáo dục ... nói chi là đạo đức ...
HĐ-
-------------------------
TÌNH CHÚNG TA
------------------------
Ai ở nơi nào trên gió mây ?
Kẻ nơi dương thế nhớ đêm ngày
Hôm nay thương tặng Pho Từ Điển
Người được kế thừa Hương Độ đây.
------
Con ơi gắng giữ nhớ nghe con
Thất lạc mất luôn chẳng thể còn
Quyển sách thủ công vài chục bản
Tơ tằm rút cạn rực màu son
Ngày tặng sách 9-9-2017 - 4 giờ chiều
(nhằm 19-7-Đinh Dậu)
BC-
------------------
TÁNH ĐÀN BÀ
+ Xin lỗi không quơ đũa cả nằm.
--------------------------
Phụ nữ quanh năm cứ mãi buồn
Chỉ vì ganh ghép lệ trào tuôn
Tánh ưa nịnh bợ ham nhiều chuyện
Tình chẳng thương yêu thích bợ luồn
Nhiều kẻ làm thơ phơi dục tính
Lắm người lựa vận nhũ hoa buôn
Chỉ vì vô đạo yêu ma thích
Chúng chuyển không ngưng tợ cánh chuồn
BC - 8-9-2017
--------------------
TU BẰNG LỖ MIỆNG
----------------------------
Kẻ xấu huênh hoang chẳng có gì
Kêu như thùng rổng tiếng ra chi
Khẩu xà lắm kẻ mê lầm lạc
Thiện tánh người xa mới lạ kỳ ?
Môn đệ Cao Đài lừa dối bỏ
Tín đồ Đại Đạo thật thà đi
Dối người quá dễ, quên tâm chứng
Gian ác bởi ma mãi kéo trì ..
HĐ-
----------------------
CHÁNH ĐẠO
--------------------
Chánh Đạo là đường chính giữa đây
Bàng môn bên nọ, tả bên nầy
Cả ngàn chưa đủ sai nguồn cội
Chỉ Một mà thôi đúng hướng Tây
Tiên Phật quỉ vay danh gạt chúng
Thánh Thần ma mượn bạc vô đầy
Biển trần nhiều nẽo quanh co đó
Chánh Đạo là đường chính giữa đây
HĐ-10-9-2017
---------------------------
THƠ LÀ NGƯỜI
----------------------
Kim bằng nên Thánh chỉ Quan Công
Đã hứa thì nên giữ lấy lòng
Lúc hứng rượu trà luôn ngoéo chặt
Khi buồn em út chẳng thèm trông
Tam Kỳ Nhơn Đạo đầu Tiên giáo
Nguồn gốc Nam phong dẫn Đại Đồng
Tâm tánh con người phơi giấy mực
Viết lời cao thượng, hạnh không ... không?
HĐ-7-9-2017
----------------------
HÒA THUẬN CÙNG NHAU
----------------------
Hòa thuận cùng nhau lễ hiến Thầy
Sao không tuân giữ cứ tranh gây
Lời thơ hay dở êm đềm chỉnh
Vận luật đúng sai nhỏ nhẹ rầy
Các vị lừng danh danh chẳng tốt
Quý Ngài nổi tiếng tiếng nào hay?
Ai khen khẩu Phật tâm xà nhỉ ?
Cực Lạc đu ổi xua, khó hiệp vầy
HĐ -6-9-2017
---------------------------------------