Đổi Mùa
http://trinhnu.net/rongta

Đổi mùa chưa? sao trời lại xám
Nắng ỡm ờ, ảm đạm góc mơ ...Bên kia là dãi núi trơ?
Hay trường giang lặng đợi chờ miên man??

Chưa đổi mùa chỉ mùa thu nắng nhạt
Gió đưa cành, chiếc lá lạc loài đau
Trưa cỗi cằn, trưa xanh xao
Ru trong tiềm thức nghẹn ngào hôm qua?

Em hỏi xin những bài thơ rất cũ
Chữ hoen màu, tà giấy rũ khô khăn
Dường như có nỗi ăn năn
Vắt trên miền nhớ in hằn trăm năm?

Mai thay lá ngậm nguì mưa nắng?
Tiếc thu vàng cõi vắng ưu tư
Cho nhau nửa kiếp ảo hư
Thềm đời vất vưởng những dư cảm ..phiền!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả