THÁNG SÁU TRONG ANH

Tháng sáu ở nhà nóng phải không

Nhìn mây phương ấy đỏ át hồng

Một ngày dài nắng, đêm thật ngắn

Giống giấc mơ yêu của chúng mình...

Tháng sáu sao mưa lại vô tình

Biết bao người gọi mãi lặng thinh

Hàng cây rũ lá bao mảng chín

Chín cả tâm tư, thổn thức nhìn...

Tháng sáu anh ngồi với lặng im

Tha hương nỗi nhớ cứ lần tìm

Rưng rưng khoé mắt tình yêu cũ

Cũ với thời gian, mới trong tim...

Tháng sáu anh thành khấn cầu xin
Mong ngày đoàn tụ… lại cùng em
Yêu thương dài mãi không xa nữa

Hạnh phúc ta gieo lặng êm đềm…

10-06-2017

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả